"Ba ngày ở nhờ chị gái khiến tôi sợ hãi và từ bỏ ý định kết hôn"
Nhắc đến chị gái tôi, ai cũng ngao ngán. Chị ấy rất đanh đá và không ngại nói thẳng, nhưng lại lấy được một người chồng hiền lành. Chồng hiền quá, chị lại ăn hiếp đến mức bố mẹ tôi phải bênh vực. Tôi thấy tội cho anh rể. Gần đây, tôi ở lại nhà anh rể ba ngày và cảm nhận được nỗi khổ của anh. Chị gái hầu như không làm gì ở nhà, kể cả quét nhà cũng bắt chồng làm. Ngày đầu, tôi khuyên chị không nên sai vặt chồng quá, dễ ảnh hưởng tình cảm. Chị cười bảo tôi còn trẻ chưa hiểu. Ngày hôm sau, tôi sốc khi thấy anh rể cặm cụi giặt quần áo của chị.
Anh rể tôi nói quần áo của chị gái tôi đắt tiền, phải giặt tay. Hôm qua, tôi thấy anh rể massage chân cho vợ trong khi chị gái ngồi lướt điện thoại. Đây đúng là cảnh hiếm có. Không biết có người chồng nào kiên nhẫn như vậy không? Chỉ sau 3 ngày, tôi đã thấy sợ. Nghĩ đến việc cưới vợ rồi phải hầu hạ như vậy, tôi đã ngại, không muốn lấy vợ nữa. Có lẽ tôi nên sống độc thân cho thoải mái. Nhưng tôi có nên kể cho mẹ nghe về việc này để bà dạy lại chị gái không?
Source: https://afamily.vn/den-o-nho-nha-chi-gai-3-ngay-toi-da-so-xanh-mat-va-khong-con-muon-ket-hon-nua-20220426080533192.chn